Láo và ngu như Vẹm. Không thể nào có chuyện 1 mật vụ nhà nghề, vô cớ "móc cu ra đớp" giữa chốn đông nguyên thủ Quốc Gia đến họp tai LHQ như vậy. Chuyện chỉ có thể gạt được dân trong nước.
Mấy thằng ếch ngồi đáy giếng, à không, mấy thằng còn rúc trong bô Ba Đình chắc chưa biết lương 1 năm của 1 anh mật vụ, mà lại là 1 mật vụ theo sát Tổng Thống nữa, cao tới cỡ nào và họ được huấn luyện ra sao, tài nghệ như thế nào mới được theo Tổng Thống 1 cường quốc hàng đầu Thế Giới.
Ở Mỹ, chỉ riêng 1 anh security có đeo súng (armed security) cũng có luật lệ rõ ràng, vô cớ móc súng ra giữa nơi công cộng là bị rút bằng ngay lập tức, chứ đâu như luật rừng ở VN, "móc cu ra đớp" lúc nào cũng được?
Last edited by tuhientram; 03-24-2013 at 08:33.
|