Quote:
Originally Posted by tuhientram
Trận Hải Quân Việt Nam đánh Trung Cộng năm 1974 mới đáng gọi là trận đánh.
Năm 78, Hải Quân Việt Cộng chỉ đưa đầu ra chịu trận, để Trung Cộng làm gì thì làm. Nhưng dù sao những người lính này cũng chết cho quê hương.
Chắc bọn cầm quyền lại lừa gạt những người này ra trấn thủ 1 thời gian rồi về chứ không nói là có HQ Trung Cộng ở đó (nếu có hỏi, cũng sẽ được trả lời là "bí mật quân sự".
Năm 68, 72 và cả 75, chúng gạt bọn cán binh Bắc Việt và Mặt Trận Phỏng G là dân miền Nam đang rên siết trong gông cùm Mỹ Ngụy và chờ chúng cho Phỏng G... Cán binh tình nguyện gì mà phải xiềng họ vô xe tăng, súng phòng không... cho họ khỏi chạy?
Năm 72, có lần anh em Biệt Động Quân bắt sống được 1 đoàn xe tăng T54 trong 1 thị trấn ở Kontum thật dễ dàng. Quan lính của chúng mặc đồ mới toanh, đeo huy chương đầy đủ, đi như diễn hành vô thị trấn.
Tên chỉ huy khai rằng cấp trên cho biết là thị trấn này đã Phỏng Gi.i, nhân dân đang chờ bọn chúng vô tiếp thu, ai dè bị phục kích bắt sống.
|
Đúng vậy .... họ chỉ là những người bị gạt và hy sinh oan uổng không trách được ...