Một thanh niên bị thiệt mạng trong một tai nạn xe lửa năm 2008 có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về những thương tổn gây ra do các phần cơ thể của anh ta văng ra khi va chạm với đoàn tàu đã làm bị thương một người phụ nữ.
Đó là phán quyết của một tòa án tại Mỹ đối với Hiroyuki Joho, 18 tuổi. Trở lại vụ tai nạn thảm khốc 3 năm trước, Joho lúc đó đã chạy đến gần con tàu đang lao đi với vận tốc 112 km/h trong cơn mưa tầm tã. Joho đã lao vào quá sát đoàn tàu và bị con quái vật sắt khổng lồ hút vào đường ray. Một phần lớn cơ thể của cậu thanh niên bị tàu xé toạc đã văng ra xa khoảng 30 mét, quật vào bà Gayane Zokhrabov đang đứng chờ tàu gần đó. Bà Gayane bị ngã đập đầu xuống đất, gãy chân và cổ tay, vai bị thương nặng.
Ở phiên tòa sơ thẩm, một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện vì cho rằng Zokhrabov Joho không thể dự đoán được các mảnh cơ thể của mình có thể gây thương tích khi anh bất ngờ bị nạn.

Dù đã chết, Hiroyuki Joho vẫn có thể phải lãnh án. Ảnh: Huffinton Post.
Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm không đồng ý với lý do anh ta đã đứng quá gần đoàn tàu, đó không chỉ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chính anh ta mà còn gây nguy hiểm đến các hành khách khác đang chờ tàu.
Vụ kiện thu hút được sự quan tâm không chỉ vì người bị kiện đã chết mà qua đó, các quan tòa cho biết thêm một số “thông tin đẫm máu” về tai nạn khủng khiếp và cảnh báo mọi người về những mối hiểm nguy xuất phát từ những sơ suất đơn giản. "Nếu bạn làm một việc gì đó ngu ngốc như anh chàng này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì nó gây ra", thẩm phán kết luận.
Thu Nguyệt (theo Fairfax)