Một bên cố tình tiếp tay thi hành nghị quyết 36 phân hoá cộng đồng, một bên quyết tâm chống cộng, chắc chắn không thể ngồi chung ăn bánh bao, uống nước trà. Ăn cơm xứ Mỹ mà vẫn không quên quê cha đất tổ là phúc lành cho tổ tiên Việt Nam.
Cũng lạ, một số người rõ ràng không thích cộng sản, nhưng thấy ai biểu tình phản đối Việt Weekly, họ lớn tiếng cười nhạo. Sao tạo được sức mạnh chống cộng?! Cộng sản chưa cười, đã thấy người mình cười chế nhạo phe ta. Không thích biểu tình thì làm thinh; hoặc nghĩ ra biện pháp nào chống cộng hiệu quả, hãy cố gắng thực hiện. Ai thích biểu tình chống bọn cộng sản nằm vùng, hãy để yên họ làm. Nên phân biệt bên nào thân cộng, bên nào cùng chiến tuyến chống cộng. Thật đáng buồn, nếu người chống cộng lại cười nhạo người cùng chiến tuyến chống cộng!
|