View Single Post
Default Người bán vé số cô đơn
Old 11-13-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 147,752
Thanks: 11
Thanked 14,026 Times in 11,190 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 183
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Nơi dừng chân của ông thường ở đường Trương Định, đoạn cắt ngang công viên Tao Đàn. Những ngày nắng ráo, bán xong ông Triệu đạp xe về nhà. Còn những hôm trời mưa thì ông ra ga Hòa Hưng, ngủ tạm ở mái hiên nhà của người dân gần đó.

Người vợ và hai đứa con đã qua đời, giờ sống cô đơn một mình, ngày ngày ông phải đạp xe đi bán vé số để tự nuôi thân. Nhiều người đi đường tốt bụng, thường dừng xe lại cho tiền hoặc mua vé số ủng hộ ông. Tuy nhiên, cũng có khi gặp kẻ gian giật mất vé số. Cách đây 2 năm, cũng trên đoạn đường này, ông đã bị giật mất 50 tờ vé số.


Khách đi đường dừng lại mua vé số giúp ông - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông


Ông Triệu đứng mời vé số - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông


Ngồi nghỉ mệt - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông


Chiếc xe đạp cùng ông rong ruổi khắp nẻo đường - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông


Tuổi đã cao, vợ con chết hết, một thân một mình vất vả kiếm cơm - ảnh: Phúc Thịnh/Viễn Đông

Phúc Thịnh/Viễn Đông
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hinh-1.jpg
Views:	7
Size:	52.2 KB
ID:	333708  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10849 seconds with 11 queries