Lạy Chúa tôi, cho đến bây giờ 11-2011 ThS Đặng Trần Thọ và nhóm sinh viên khoa Điện lạnh, Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt - Lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội mới vừa nghiên cứu thành công quy trình chưng cất nước ngọt... từ nước mặn hay nước tù đọng không thể uống được ,việc này 60 năm trước khi tôi vừa bước vào trung học đã được dạy rồi mà, dùng năng lượng (sức nóng) mặt trời để làm nóng nước sẻ bốc hơi, gặp lạnh cô động thành giọt ... mấy bà nấu rượu cũng áp dụng công thức này ... vậy mà đỉnh cao trí tuệ loài người bây giờ mới nghiên cứu thành công . Vậy thì bao giờ mới tiến bộ lên thành người đây???
|