View Single Post
Default Giận bố mẹ, mua xăng đốt nhà
Old 11-01-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 147,771
Thanks: 11
Thanked 14,026 Times in 11,190 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 183
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Chiều 29-10, những người dân ở thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội hốt hoảng khi thấy khói đen và lửa bốc lên ngùn ngụt từ tầng 2 của ngôi nhà gia đình ông T.

Được biết, thủ phạm gây ra đám cháy chính là anh Đ.T.H – con trai ông T - người đã mua xăng về châm lửa đốt phòng ngủ của mình.

Được biết, gia đình ông T có tổng cộng 5 người con. Trước khi lấy nhau, ông T và vợ ông bây giờ mỗi người đều đã có 1 người con riêng. Anh Đ.T.H là con chung của hai vợ chồng ông T và hiện đang làm nghề lái xe tải.


Anh Đ.T.H mua xăng về đốt phòng ngủ của mình (Ảnh minh họa)

Là con út, lại chưa lập gia đình nên anh Đ.T.H ở chung với bố mẹ. Thời gian gần đây, do cần tiền chung vốn với người yêu để mở phòng khám nha khoa ở khu vực ngã tư Nhổn, huyện Từ Liêm nên anh Đ.T.H có bàn bạc với mọi người trong gia đình và xin được bán miếng đất 30m2 của bố mẹ.

Khi bị mọi người phản đối, anh Đ.T.H đã mua 10 lít xăng về đổ vào phòng ngủ của mình ở tầng 2 rồi châm lửa. Rất may là vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Theo Yên Thành (An ninh Thủ đô)
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10134 seconds with 11 queries