View Single Post
Default U23 VN hòa U23 Malaysia: Vàng còn rất xa...
Old 10-24-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Đội bóng của Falko Goetz đã không thể đánh bại được "người quen" U23 Malaysia, dù là vượt lên dẫn bàn trước. Hơn 90 phút đấu với người Mã, đủ để cho thấy rằng muốn giật Vàng tại SEA Games lần này là nhiệm vụ không hề đơn giản với U23 Việt Nam...

1. Nhìn nhận một cách công bằng nhất, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà và U23 Malaysia kết quả hòa là không thể hợp lý hơn.

Có thể U23 Việt Nam là những người chiếm ưu thế với khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, hay tổ chức tấn công nguy hiểm hơn. Nhưng nên nhớ rằng, đội khách mới là người nắm quyền chủ động trên sân.

Đội chủ nhà dù tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm... Ảnh: Đức Anh


Gần như đội chủ nhà không thể chơi bóng theo cách của mình, và có cơ hội sử dụng vũ khí quen thuộc đó là phối hợp nhóm nhỏ khi U23 Malaysia chủ động chơi áp sát và phòng ngự có chiều sâu.

Và trước một đội chủ nhà chấp nhận thử nghiệm với 7/11 vị trí mới mẻ, hoặc không được thường xuyên đá chính như thế việc U23 Malaysia cầm hòa cũng rất dễ hiểu.

Tiếc, nhưng hợp lý!

2. U23 Malaysia dù đang là nhà quán quân của SEA Games 25, và AFF Cup nhưng về cơ bản đội bóng này vẫn không được đánh giá cao như Thái Lan, Indonesia.

... nhưng Malaysia mới là những người nắm quyền chủ động trên sân. Ảnh: Đức Anh


Nói như thế để thấy rằng, trong thời gian tới nếu muốn đi đến trận chung kết SEA Games thôi, chưa nói tới việc lấy Vàng đã là chuyện không hề đơn giản với thày trò Falko Goetz.

U23 Malaysia đã cầm hòa được đoàn quân của ông thày người Đức bằng sự hiểu biết nhất định, thì điều đó cũng có thể lặp lại với các đối thủ khác trong khu vực.

Đội chủ nhà U23 Việt Nam đã chơi rất hay trước đối thủ yếu là Myanmar, hay mạnh hơn là Uzebekistan nhưng lại không thể đánh bại được những người quen.

Người quen khó nhằn!

3. Chúng ta thường lấy thành tích làm thước đo chuẩn, thì nếu nhìn vào kết quả có được trước U23 Malaysia những nhà vô địch của SEA Games hay AFF cup thì có vẻ như U23 Việt Nam rất ổn.

Để biến giấc mơ Vàng SEA Games thành hiện thực, thầy trò HLV Goetz cần phải nỗ lực rất nhiều. Ảnh: Đức Anh


Nhưng chắc chắn rằng, cầm hòa được đội bóng đang là ĐKVĐ của những giải đấu quan trọng trong khu vực, không có nghĩa U23 Việt Nam chỉ cần cố hơn, dứt điểm tốt hơn là sẽ soán ngôi.

Nhìn nhận thực tế hơn, U23 Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc phải làm chứ không đơn giản lấy câu chuyện 7/11 vị trí dự bị đá với người Mã mà vẫn hòa, hay chia điểm trên thế thắng dù thua người trước Uzebekistan để tự ru ngủ chính mình.

Phải nhìn vào những gì chưa được để làm mới, hay hoàn thiện mình mới có thể nghĩ tới chiến thắng mỗi khi gặp những đội bóng rất, rất quen thuộc đó tại SEA Games tới, mà thời gian lại không còn quá nhiều...

Vàng vẫn còn xa!

Duy Nguyễn, vietnamnet.vn
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20111023233244_vn6.jpg
Views:	10
Size:	46.1 KB
ID:	327339  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09843 seconds with 11 queries