View Single Post
Default Nước nổi, chợ “chồm hỗm” ra quốc lộ
Old 10-23-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Nước nổi, gần 100 bà con nông dân mang các các loại thủy sản như cá lóc, rắn, đu đủ, bông điên điển, … ra quốc lộ 91 B đoạn đi qua phường Thới An Đông, (quận Bình Thủy) ngồi bán cho khách đi đường. Họ bán từ sáng đến chiều tối mới tan chợ.

Cách nay khoảng 1 tháng đoạn đường này (khu vực Thới An) chỉ một hai người ngồi xổm buôn bán ít cá đồng, rau quê. Thế nhưng từ khi nước lũ tràn về, bà con trúng cá, người người ra bán, cất lều dựng trại buôn bán suốt ngày.

Cô Tư - nhà ở khu vực Thới An, phường Thới An Đông bộc bạch: “Nước lũ năm nay lớn, cá tôm, rùa rắn nhiều. Mấy đứa con bắt được nhiều quá ăn không xuể nên mang ra đây ngồi bán. Thấy khách đi đường mua nhiều nên tui đi mua lại cá, rau của mấy người trong xóm ra đây kê sạp bán luôn, kiếm chút tiền lời trong mùa lũ!”



Khách ghé chợ đa số là dân đi làm về và khách đi đường

Cũng theo cô Tư cho biết, lúc trước có khoảng 10 người nhóm chợ, nhưng bây giờ vào buổi sáng sớm và chiều có gần “100 lô” buôn bán. Bởi vậy, cũng phải tranh thủ đi sớm nếu ra trễ thì chẳng còn chỗ tốt mà ngồi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hầu hết các “tiểu thương” buôn bán ở đây là bà con nông dân trong khu vực. Họ bán các loại thủy sản đồng như rắn, cá, ếch, cua, … và các loại rau mùa nước nổi như bông súng, rau muống, bông điên điển, … giá cả rất hời. Chính vì vậy mà sáng trưa, chiều lúc nào cũng có người mua. (đa số là khách đi đường)

Một ông khách đến từ TP. Hồ Chí Minh đang lựa mấy con cá lóc đồng vui vẻ cho biết: “Có lẽ bà con ở đây bán cá đồng thật, chứ vô chợ chẳng biết đâu mà lường mà trả giá. Hơn nữa cá ở đây tươi ngon, bà con bán cũng thiệt tình!” Có lẽ chợ này chỉ tồn tại nhất thời trong lúc lũ lên cao.

PV Dân trí ghi lại những hình ảnh của cái chợ chồm hỗm này:



Chợ chồm hổm kéo dài gần 1km, người dân ngồi cặp mé lộ để buôn bán



Một ôn khách đến đang lựa mấy chú cá lóc để mua mang về TP. Hồ Chí Minh



Cô Năm căn thêm đu đủ để bán



Hàng hóa ở đây chủ yếu là các loại thủy sản rặc đồng



Anh Thanh cuốn bông súng lại để chuẩn bị mang ra chợ chồm hổm bán



Ốc đồng 15.000 đồng/kg đây!

Ngô Nguyễn - DânTrí
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09978 seconds with 11 queries