Đã 3 ngày sau khi lũ nhấn chìm nhà cửa, phải di dời, sơ tán lên hang đá trú ẩn. Đói, khát, thiếu thốn đủ bề nhưng đến nay, hàng ngàn người dân rốn lũ xã Tân Hóa (huyện minh Hóa, Quảng Bình) vẫn chưa nhận được hàng cứu trợ.
“Đói lắm chú ạ”
Băng qua dòng nước lũ, tìm lên những chòi chạy lũ trên lèn đá tại thôn 4, xã Tân Hóa, ghé vào thăm 3 ông cháu đang ngồi co ro. Qua trò chuyện, cô gái tên Cao Thị Chung 17 tuổi cho biết: “Gia đình cháu gồm 5 người, chạy lũ trong đêm 30/9. Hôm chạy lũ không kịp mang theo gạo, mì, nên đã hết cái ăn từ đêm qua. Sáng nay bố mẹ chèo thuyền về làng vay gạo, mì tôm mang lên. Đến giờ đã trưa, cháu đói bụng lắm rồi mà chưa thấy bố mẹ lên”.
 |
Em Cao Thị Chung cùng ông nội và anh trai đang ngồi chờ bố mẹ về đưa thức ăn, nước uống lên |
Ngồi bên cạnh, ông nội cháu đã 84 tuổi tên Cao Xuân Đống vẫn đang co ro. Ông không nói gì chỉ ngồi run run. Đứa cháu gái giải thích, ông bị lẫn, với lại đói quá rồi, từ đêm qua ông chưa có miếng gì bỏ bụng.
Cạnh bên còn có anh trai tên Cao Xuân Thủy ngồi ngây ngô không biết gì, thỉnh thoảng Thủy cười khó hiểu. Chung cho biết, anh trai bị chất độc da cam từ nhỏ.
Cả 3 ông cháu đang ngồi mỏi mắt chờ bố mẹ mang gì đó lên bỏ bụng cho đỡ đói. Khi chúng tôi ghé thăm, ánh mắt mọi người lóe lên tia hi vọng, tưởng có người mang cho miếng ăn, những rồi lại thất vọng, ngồi chống cằm ủ rũ.
 |
Chị Trương Thị Hoa ở thôn 4, đang cùng đứa em trai ngồi trên núi chờ hàng cứu trợ |
 |
Những người dân chạy lũ trên núi đang khốn khổ |
Chúng tôi ghé những nhà chòi khác trên núi đá. Ở đây mọi người cũng đang ngồi thơ thẩn trên núi. Thấy thuyền máy đến, mọi người trong các chòi bước ra dõi mắt nhìn thật kĩ, nhưng rồi thấy thuyền không có gì nên lại lắc đầu chui vào chòi nằm, ngồi la liệt.
Ghé vào cái chòi của chị Trương Thị Hoa (thôn 4), chị đang ngồi bên người em trai. Biết có nhà báo đến, chị bày tỏ: “Đã 3 ngày chạy lũ, sống vật vờ trên núi mà chưa thấy có đoàn hỗ trợ nào mang đến cho gói mì tôm, chai nước cả. Cũng đã thấy báo chí quay phim, chụp hình từ mấy bữa rồi… Bữa chạy lũ chỉ kịp xách được mất gói mì tôm, đã ăn hết từ hôm qua. Đêm qua đến giờ chưa có miếng gì cả. Đói lắm chú ạ”.
 |
Ngó đầu ra chờ cứu trợ |
 |
Chen chúc nhau trên nóc nhà |
Không chỉ có các hộ dân chạy lũ trên núi đang thiếu thốn thức ăn, nước uống, thuốc thang…mà đó là tình trạng chung của 639 hộ dân với 3.178 nhân khẩu toàn xã Tân Hóa đang phải đối mặt từng ngày.
Trao đổi về vấn đề này, ông Cao Quý Ninh, phó chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết: “Dù chúng tôi đã chỉ đạo bà con chủ động tích trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết, nhưng do lũ lên nhanh trong đêm nên gây bất ngờ với nhiều người dân.
Trong khi chạy lũ nhiều người không kịp, hoặc chỉ kịp mang theo ít lương thực, nước uống… nên đến hôm nay đã cạn dần. Hiện vấn đề về cái ăn, nước uống, thuốc khử trùng đang là vấn đề cấp bách”.
“Chưa triển khai cứu trợ”
Đã 3 ngày sống chung với lũ, đến chiều nay, hàng ngàn người dân ở vùng rốn lũ Tân Hóa vẫn phải gồng mình chịu cảnh đói, khát thiếu thốn đủ thứ. Nhiều người đang trông chờ vào hàng cứu trợ để duy trì sự sống trong những ngày tiếp theo khi mà nước lũ chưa rút thì cơn bão số 6 đang tiến gần.
 |
Lũ vẫn chưa rút |
Ông Cao Thanh Bình, Bí thư đảng ủy xã Tân Hóa bày tỏ: “Đúng là từ khi bị ngập lũ đến nay, địa phương chúng tôi mới chỉ nhận được ít thuốc khử trùng, xử lý nước sinh hoạt từ tổ chức y tế dự phòng, còn lại chưa hề có cứu trợ thức ăn, nước uống gì từ các tổ chức, đoàn thể nào.
Chúng tôi cũng như hàng ngàn người dân đang mong chờ các cơ quan, tổ chức, đoàn thể quan tâm chia sẻ, giúp đỡ bà con trong cơn hoạn nạn này”.
Trao đổi vấn đề này với ông Đinh Quý Nhân - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, ông cho biết: “Hiện huyện chưa triển khai cứu trợ vì chính quyền địa phương xã ngập lụt Tân Hóa chưa có yêu cầu” (?!)
Theo vietnamnet