(Dân trí) - Mùa khô, những người nông dân tự do cày cấy, trồng hoa màu trên phần đất của mình. Đến mùa nước nổi, ruộng đồng và cả nhà cửa đều mênh mông nước; họ phải lênh đênh trên những cánh đồng xa bắt ốc, hái rau, giăng câu...
Những ngày vừa qua, PV Dân trí có những ngày đáng nhớ trên những tuyến đê "căng mình" chống lũ ở An Giang và Đồng Tháp. Sau những giờ hừng hực khí thế gia cố đê bao, chúng tôi có dịp hòa mình với đời sống người dân nơi đây và tận mắt chứng kiến những cách mưu sinh "độc đáo" nhưng cũng lắm vất vả và gia nan của phận người vùng lũ:

Thả lưới giữa mênh mông biển nước

Nghề nhổ bông súng bán cũng rất thịnh hành mùa nước nổi

Tận dụng nguồn cá tự nhiên, nhiều người dân nuôi cá lóc cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao

Bông điên điển đã trở thành một món đặc sản

Tập tành theo cha ra ruộng giăng lưới

Cắt cỏ đem bán cho những hộ nuôi trâu bò

Một công đôi chuyện, vừa đưa con đi học, vừa vớt củi trôi trên sông

Mùa nước nổi, xuồng, ghe là phương tiện di chuyển và mưu sinh của người dân vùng lũ.
Ngô Nguyễn