- Stuart Bentley, 42 tuổi, (ở Bridgtown, Staffordshire - Anh) đã được ghép 9 mảnh kim loại vào đầu để vá lại hộp sọ bị vỡ sau khi bị bọn côn đồ hành hung bằng dùi cui trên đường phố gần nhà.
Nhằm bảo vệ cô con gái 17 tuổi khỏi bị quấy rối, Bentley đã dũng cảm đương đầu với lũ thanh niên côn đồ và đã bị chúng dùng vũ khí tấn công từ phía sau. Chúng vừa đá vừa đạp lên người ông trong lúc hét vang "giết nó đi".
Bentley đã bị bỏ mặc trên đường phố cho chết khi ông bị vỡ hộp sọ, vỡ xương gò má và hốc mắt. Hậu quả của những chấn thương khủng khiếp này đã khiến ông mang một vết sẹo chạy dài theo da đầu và một xương sọ đầy những vết sẹo vĩnh viễn trông cứ như những mảnh ghép của trò chơi ghép hình.
Ảnh chụp X-quang cho thấy 9 mảnh kim loại đã được lắp vào hộp sọ Stuart Bentley. Ảnh Daily Mail
Các bác sĩ đã lắp 9 mảnh kim loại vào hộp sọ của Bentley nhưng vào tháng 2/2011 - vài tháng sau cuộc hành hung - ông vẫn bị mất trí nhớ, bị nhức đầu nghiêm trọng và gặp rắc rối về thị lực.
Tháng vừa rồi ông trở lại Bệnh viện Đại học Stoke để phẫu thuật loại bỏ những bọt khí gây đau đớn bên dưới những mảnh kim loại bằng cách thay mới những mảnh kim loại được cấy ghép này.
"Tôi đã và đang đi qua địa ngục", Bentley nói. "Tất cả những gì tôi có thể nhớ được từ đêm đó là bị một thanh niên đe dọa, thế thôi. Tôi may mắn còn sống và rất may mắn là không bị tổn thương não".
Hậu quả của những chấn thương khủng khiếp này đã khiến Bentley mang một vết sẹo chạy dài theo da đầu và một xương sọ đầy những vết sẹo vĩnh viễn. Ảnh Daily Mail
Cảnh sát đã bắt giữ hai người trưởng thành và ba thiếu niên sau cuộc hành hung, nhưng quyết định không khởi tố vì cho rằng những bằng chứng thu thập được từ các nhân chứng chưa đủ rõ để xác định ai là kẻ đã gây thương tật cho ông Bentley.
Quyết định này đã khiến ông Bentley giận dữ. "Kẻ đó đang cười vào mặt cảnh sát và đang cười vào mặt tôi. Tôi đã bị tấn công, gia đình tôi đã bị tấn công, và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đòi được công lý", ông Benley nói.
Thanh Hồng
(Theo Daily Mail)