– Mới đây, theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Khánh, bà ngoại của sát thủ Lê Văn Luyện trong vụ thảm sát tại tiệm vàng ở Bắc Giang cho biết, mẹ của Luyện đang nằm viện điều trị do phải đối mặt với những cú sốc quá lớn về mặt tinh thần.
Vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích gây chấn động dư luận cả nước vì sự tàn nhẫn, lạnh lùng của sát thủ Bên cạnh đó, căn nhà mà trước đây Luyện vẫn ở, đã “kín cổng cao tường” từ lâu. Các thành viên trong gia đình hiện làm gì, ở đâu cũng không ai biết.
Cũng theo lời bà Khánh, sau khi vụ việc xảy ra và Luyện bị bắt, bà Khánh chỉ gặp bà Đỗ Thị Thơm (mẹ Luyện) 1 lần. Bà Thơm đang nằm ở bệnh viện để điều trị do đối mặt với những cú sốc quá lớn về mặt tinh thần. Còn bà Thơm nằm ở viện nào thì bà Khánh không biết.
Trước đó, theo thông tin từ bà Lê Thị Định (cô ruột của Lê Văn Luyện ở Lạng Sơn), từ sau ngày gây án, 2 đứa em của sát thủ Lê Văn Luyện về sống tại nhà của ông bà nội và người bác gái bị bệnh tâm thần. Mới đây, sau khi được trả tự do, mẹ của Lê Văn Luyện có về thăm 2 con tại nhà ông bà nội chớp nhoáng rồi khăn gói đi luôn. Tại cơ quan CA tỉnh Bắc Giang, bà Định có gặp mặt mẹ Lê Văn Luyện và được biết, hiện chị dâu mình đầu óc có vấn đề (bị ảnh hưởng thần kinh - PV) và sống chủ yếu ở bên đằng ngoại.
Cũng trong ngày 26/9, bác ruột của cháu Bích (nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ thảm sát tiệm vàng) cho biết, ngày hôm nay cháu Bích sẽ xuất viện sau hơn một tháng kể từ ca nối ghép bàn tay và phẫu thuật các vết thương ở vùng đầu và mặt.
Hiện cháu Bích vẫn chưa biết em gái cùng bố mẹ đã bị hung thủ sát hại dã man. Đại diện gia đình cho biết, sau khi xuất viện cháu Bích sẽ được chuyển đến một nơi khác để sống và học tập.
Theo ông T, người nhà đã bàn tính và quyết định như vậy vì lo ngại, ngay cả khi Bích biết và chấp nhận sự thật về bố mẹ và em cháu đã mất thì việc đưa cháu trở lại môi trường sinh sống cũ cũng có thể khiến cháu bị ám ảnh, hoảng sợ
Việt Dũng
theo phunutoday