View Single Post
Default Chưa chết đã được đưa tới nhà xác
Old 09-26-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Một phụ nữ người Brazil tới nhà xác để ôm hôn mẹ mình lần cuối thì hoảng hốt phát hiện thấy mẹ mình còn đang thở...

Bà Rosa Celestrino de Assis, ngoài 60 tuổi, đang điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện ở Brazil, được bác sỹ kết luận là đã chết và chuyển bà đến nhà xác. Bà Rosa được bọc trong túi nhựa suốt hai tiếng đồng hồ trước khi con gái bà phát hiện bà vẫn còn thở.

Theo tờ O Globo, bà Rosa bị đột quỵ lần thứ hai. Các bác sỹ đã kiểm tra, phát hiện bà không có bất cứ dấu hiệu nào là còn sống nên đã thông báo cho người nhà về cái chết của bà.

“Tôi tới nhà xác để thăm mẹ tôi và ôm hôn bà lần cuối. Khi tôi cảm thấy bà đang thở, tôi đã chạy ra và hét to lên rằng mẹ tôi còn sống. Tất cả mọi người nhìn tôi giống như tôi là một người điên vậy”, Rosangela Celestrino, con gái của bà Rosa kể lại.
Manoel Moreira Filho, giám đốc bệnh viện cho biết, lúc 7h30 tối thứ sáu, một y tá thông báo cho bác sỹ rằng cô thấy bệnh nhân Rosa không có biểu hiện là còn sống.
Bác sỹ đã tới kiểm tra, xác nhận về cái chết của bà Rosa nên quyết định chuyển bà tới nhà xác. Đến 10h đêm hôm đó bệnh nhân được phát hiện là vẫn còn sống, các bác sỹ ngay lập tức đặt nội khí quản cho bà để đưa bà trở về với cuộc sống.

Hồi tháng bảy năm nay, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Nam Phi khi một người đàn ông 50 tuổi được xác nhận là đã chết và được đưa tới nhà xác. Ông đã ở trong nhà lạnh suốt 24 giờ cho đến khi bất ngờ tỉnh dậy và la hét đòi ra ngoài.

Theo Dân Việt
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1_thumb.jpg
Views:	12
Size:	14.4 KB
ID:	319931  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08999 seconds with 11 queries