Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Choi Ji Woo đã phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tốt đẹp.
Bộ phim hài đầu tiên sau 16 năm diễn xuất Can’t Live With Losing của người đẹp Choi Ji Woo vừa lên sóng hôm 24/8 trên đài MBC và được khán giả bày tỏ sự ủng hộ. Bộ phim nói về quá trình ly hôn của cặp vợ chồng luật sư Eun Jae (Choi Ji Woo) – Hyung Woo (Yoon Sang Hyun).
Thoát khỏi hình tượng trong sáng vốn có trước đây, trong tập đầu phim, mối quan hệ giữa Eun Jae và Hyung Woo phát triển nhanh chóng, họ kết hôn chỉ trong vòng hai tuần, sau nụ hôn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cả hai mới ngã ngửa khi bắt đầu hiểu rõ về đối phương.
Choi Ji Woo hóa thân thành một bà nội trợ, luôn đòi hỏi tiền từ ông chồng và thậm chí đôi co về sự bảo vệ tình dục trong một cảnh quay tình cảm. Ngoài ra, bà nội trợ Eun Jae còn thể hiện rõ sự... ở bẩn, bừa bãi của mình. Cô bị Hyung Woo nói: “Tôi chỉ nghĩ cô cứng đầu khi còn hẹn hò nhưng tôi không biết rằng cô là người bừa bãi”, Eun Jae đáp lại: “Làm sao anh dám nói tôi khi anh không thể kiếm ra tiền”, “Tôi đã tự hỏi tại sao cô không đề cập tới tiền nong đầu tiên, giờ thì cô luôn hỏi về tiền bạc”…
Tập 1 của phim
Trước màn tranh cãi của cặp vợ chồng yêu nhanh cưới vội, cư dân mạng nói: “Choi Ji Woo đã thay đổi rất nhiều”, “Tôi ủng hộ bà nội trợ Choi Ji Woo”… Mặc dù gây ấn tượng với khán giả nhưng vì chiếu sau bộ phim ế ẩm Heartstrings nên rating tập 1 của Can’t Live With Losing chỉ đạt 6,4% - cao hơn khá nhiều so với tập cuối của Heartstrings.
Nhã Trang (TH)
Theo PLXH