View Single Post
Old 07-31-2011   #3
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default Tang lễ cho 4 chị em người Việt bị bắn ở Mỹ

Ba anh chị em ruột cùng người phụ nữ Việt bị chồng bắn chết trong tiệc sinh nhật con trai ở Texas đă được đưa tang hôm qua. Em dâu của cô th́ sẽ được đưa về Việt Nam an táng.

Thân nhân những người quá cố cùng khoảng 400 người khác đă tề tựu ở nhà thờ tại bang Arkansas tiễn đưa họ. Trini Đỗ, 29 tuổi và là mẹ của hai con nhỏ; Lynn Tạ 16 tuổi; Michelle Tạ 28 tuổi và Hiên Tạ 21 tuổi đă bị chồng của Trini Đỗ bắn hôm thứ bảy tuần trước.

Vụ sát hại xảy ra ngay trong tiệc sinh nhật của con trai cô Trini Đỗ và chồng là Tân Đỗ, 35 tuổi. Sau khi bắn 5 người nhà vợ, y quay súng tự sát.


Hai trong số 5 nạn nhân lúc sinh thời. Cô Trini Đỗ (trái) và em gái Lynn Tạ mới 16 tuổi. Ảnh: AP.

Cảnh sát bang Texas ngờ rằng vụ xả súng này là có tính toán từ trước, sau một thời gian dài người chồng bạo hành vợ. Cô Trini Đỗ từng có lệnh được bảo vệ của ṭa án, nhưng sau cô rút lại bởi muốn cho chồng một cơ hội sửa đổi tâm tính, một người họ hàng của cô kể.

Nạn nhân thứ 5 trong vụ thảm sát là cô Thủy Nguyễn, 25 tuổi, em dâu của Trini Đỗ, sẽ được đưa về Việt Nam an tán. Bốn người khác bị thương trong vụ việc này nhưng không bị ảnh hưởng tính mạng.

Vụ thảm sát làm chấn động cộng đồng người Việt nhập cư ở Arkansas, nơi cha mẹ và gia đ́nh cô Trini Đỗ sinh sống. Tại khu vực Fort Smith ở bang này có 1.300 người Việt. Gia đ́nh Trini Đỗ từ Việt Nam đến đây định cư năm 1994.

Tại nhà thờ Đức mẹ thiêng liêng ở Arkansas hôm qua, thân nhân và bạn bè người xấu số nghe dàn nhạc tấu khúc "Về nhà", trong khi linh cữu của bốn người được đưa vào gian chính điện. Những đứa trẻ mang ảnh viền đen chân dung người quá cố, theo sau là những người trong họ hàng. Nhiều thiếu niên chít khăn trắng trên đầu, AP miêu tả.

Đức cha Quang Lê cầu nguyện, ông nói không thể tin được và không thể hiểu được v́ sao thảm kịch xảy ra, đồng thời khuyên mọi người không quá phẫn nộ hay t́m cách trả thù, mà hăy nguyện cầu cho các nạn nhân và gia đ́nh họ.

Mọi người trong nhà thờ đứng lên và cùng quay về phía cha Lê khi ông chạm tay vào ngực ông Hội Tạ, người cha của bốn nạn nhân bạc mệnh. Người cha đứng im lặng, hai tay khoanh trước ngực.

Khi các linh cữu được mở ra vào cuối buổi cầu nguyện, ông Tạ tiến đến chỗ các con, cúi xuống và th́ thầm với họ. Họ hàng của nạn nhân cho biết hai con của Trini Đỗ, một ba tuổi và một 11 tuổi, không bị thương tích ǵ trong vụ xả súng, cũng có mặt trong đám tang.

Cộng đồng người Việt ở địa phương đă lập một quỹ tín thác và kêu gọi ủng hộ cho hai cháu nhỏ giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thanh Mai - VNE
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	7.6 KB
ID:	304898  
 
Page generated in 0.05922 seconds with 10 queries