Tôi gét nhất là mấy thằng đem người đã chết ra sỉ nhục
vô học , vô thần hơn cả CS!
Bạn nói sai rồi! Nếu nói như bạn thì chúng ta không nên kể tội ác của Hitler ư?
Nếu nói như bạn thì ghi lại Lịch Sử để làm gì?
Nếu nói như bạn thì có nên hoài công để phân biệt Thiện Ác nữa không?
Đừng qúa bênh vực cho Nguyễn Cao Kỳ vì ông ta không xứng đáng để được bênh vực.
Chết là hết ư? Không, ngàn lần không! Xin bạn hãy lắng nghe cho kỹ lời người xưa lưu truyền lại.
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh"
Bạn chửi người khác là vô học và vô thần. Bạn đã qúa lầm lẫn rồi! Chính bạn mới là người vô học bởi vì bạn không có đủ tri thức sơ đẳng để phân biệt Sự Sáng của Quân Tử chân chính và U Tối của kẻ Tiểu Nhân đểu cáng.
Tôi tôn trọng bạn và luôn cố gắng tuân thủ quy luật của Diễn Đàn nhưng không thể làm ngơ trước thái độ quá khiếm nhã của bạn. Xin thứ lỗi!
Bạn mắng người khác là vô học thì chắn rằng bạn là người có học thức uyên bác sâu xa. Nếu vậy, kẻ hèn này xin hỏi bạn một câu hỏi như sau:
"Ông Kỳ thực sự là bị bệnh mà chết hay là bị mưu sát?"
|