Hai thí sinh ở miền Tây thi vào Đại học Y dược Cần Thơ khiến mọi người chú ý khi cô gái đến phòng thi bằng ghế còn chàng trai thì được giám thị viết bài giùm.
Đợt thi này Hội đồng tuyển sinh Đại học Y dược Cần Thơ đã bố trí phòng thi riêng cho thí sinh Nguyễn Phạm Song Toàn quê ở huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) với sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát.
Phòng thi tuốt trên lầu 3 nên Trinh tự đi lên bằng ghế nhựa. Ảnh:
D.K
Một trong 3 cán bộ coi thi được bổ sung cho phòng thi đặc biệt này đã bốc thăm chọn ra người viết bài giùm Toàn. Nguyên nhân là cuối tháng 6 vừa rồi chàng trai này bị tai nạn chấn thương cánh tay phải nên không tự viết được.
Cũng thi vào Đại học Y dược Cần Thơ nhưng cô gái đến từ quê biển Kiên Giang là Trần Thị Trinh (19 tuổi) đã đến phòng thi bằng ghế nhựa. Trinh bị khuyết tật hai chân, nhờ người em chở đến địa điểm thi. Do phòng thi trên tận lầu 3, nhiều giám thị tại đây muốn cõng em lên phòng thi nhưng Trinh nhất quyết không chịu.
Trinh dùng chiếc ghế nhựa tự mình leo đến phòng thi. Nữ thí sinh cho biết hồi nhỏ do một lần bị sốt nên hai chân bị liệt hoàn toàn, đi lại khó khăn. Kỳ thi này Trinh quyết tâm thi đậu ngành dược để thực hiện ước mơ của mình.
Thiên Phước - VNE