View Single Post
Old 06-11-2011   #2
icemansg07
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 986
Rep Power: 19
icemansg07 Reputation Uy Tín Level 1icemansg07 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Bài này không phải do tôi viết.Tôi nhận được từ 1 forward email & thấy có lý nên copy past lại lên đây cho quý vị đọc. Cho nên bài này kg có phản ảnh suy nghĩ của tôi :
Khi còn bé ở VN, tôi hay bị nhà trường và hội thiếu niên nhi đồng địa phương nhồi sọ rằng đế quốc Mỹ đã bị cách mạng ta(quân đội CS Bắc Việt) đánh cho "cút xéo"! Đi đâu tôi cũng nghe khẩu hiệu " Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào !". Nào là "O du kích Huế nâng cao súng, thằng Mỹ lom khom bước cúi đầu " ; nào là "các du kích quân của cách mạng đã dùng súng cạc-bin bắn rơi máy bay Mỹ " ...Thậm chí có lần một đội trưởng thanh niên còn kể cho các em bé chúng tôi nghe chuyện "một chú du kích dùng cây sào có lưỡi hái dài (loại mà thôn quê VN dùng để cắt những bẹ lá chuối trên cao ) để khèo rớt máy bay B52 Mỹ & bắt cả đống giặc lái..." Những chuyện đại loại thế này thì các thiếu niên nhi đồng lứa tuổi tôi nghe rất nhiều, nghe đến nỗi nằm lòng & thuộc lòng đến nỗi 36 năm sau kể lại cho quý vị nghe mà tôi vẫn còn nhớ từng câu từng chữ...Thế mới biết cái trò "nhồi sọ thanh , thiếu niên" của "chính quyền cách mạng" ta là thâm độc đến cỡ nào ! Khi còn ở trong nước, tôi cũng như các bạn trẻ trong nước bây giờ, cứ cho rằng CSVN đã đánh thắng đế quốc MỸ & ngụy quyền Sàigon. Đến khi được ra nước ngoài , được đọc nhiều sách báo , tài liệu mật giải mã... Được nghe & thấy nhiều tôi mới biết mình đã bị lừa như bao nhiêu triệu trẻ em VN khác ! Vậy mà còn cả bao nhiêu triệu thanh thiếu niên sinh sau 1975 vẫn cho rằng đó là sự thật , và đến nay vẫn còn cãi chày , cãi cối...dốt đến tội nghiệp !
Bài này không nhằm (và kg đủ thời gian) để phân tích với các bạn điều tôi nói ở trên đúng hay sai. Mà cái chính là để phân tích & cho các bạn thấy về sự dối trá & lầm lẫn của các bạn nhiều năm qua. Các bạn cứ đọc & tự trả lời các câu hỏi của tôi dưới đây xong thì các bạn đã có câu trả lời :
1/ Như CSVN đã hô hào trước đây là đã dám "đánh cho Mỹ cút" rồi , mà tại sao lại không dám chống lại Trung Cộng? Ai trên thế giới này cũng đều biết (trừ lớp trẻ sinh ra sau 1975 còn ở lại VN) là thế lực quân sự của TQ từ trước đến nay chưa bằng 1/10 của Mỹ. Vậy mà CSVN đã dám "đánh cho Mỹ cút " , tại sao lại kg dám chống lại TQ? Lại để phải âm thầm nhiều năm nay dâng đất , dâng biển...dâng đến nỗi bây giờ thấy thằng TQ tham vô bờ bến , không thể dâng tiếp nữa nên mới lên tiếng?
2/ Nếu thật sự quân đội CSVN đã anh dũng như thế, và Mỹ tệ hại như thế , thì thời gian gần đây để cho các chiến hạm của MỸ ra vào cảng Sàigo`n , Đà Nẵng nhằm mục đích gì , sao kg giải thích cho lớp trẻ VN hiểu???
3/ Mình là QDNDVN anh hùng , đã từng đánh thắng cái thằng mà mình đã gọi là "Đế Quốc " , thì tại sao nhưng năm sau này cứ bám theo chân nó để xin bãi bỏ cấm vận , xin cấp qui chế tối huệ quốc , xin viện trợ , xin xóa tên ra khỏi danh sách "cần quan tâm"...vậy là thế nào? MÌnh là nước đàn anh , đã từng đánh thắng nó , có nghĩa là mình mạnh hơn nó & anh dũng hơn nó , thì đi xin nó làm gì???

Còn nhiều câu hỏi nữa , nhưng tôi chỉ hỏi đơn giản 3 câu thôi , trả lời được thì coi như các bạn đã hiểu được phần nào cục diện thế giới ngày nay...
Còn sự thật này nữa tôi muốn nói cho các bạn trẻ còn ở lại VN hiểu là năm 1979 không phải "quân đội nhân dân VN anh hùng"(QDNDVN) của các bạn đã đánh thắng TQ đâu nhé ! Năm đó chỉ có mấy tuần mà TQ đã lượm mấy tỉnh biên giới của Miền Bắc VN rồi. Nhưng sau đó lại rút quân , chứ kg phải là QDNDVN đã đánh thắng nó. Nếu năm đó nó tiếp tục thì đã như tụi nó từng tuyên bố "sáng ăn sáng ở Hà nội , trưa cơm Huế , chiều cơm Sàigon " rồi ! Lý do khiến tụi nó rút quân là :
1/ Năm đó tụi nó kg có ý định đánh chiếm VN , mà chỉ muốn dạy cho VN bài học là bỏ tụi nó theo chân đàn anh Liên Xô.
2/ Lý do tụi nó kg muốn đánh chiếm VN lâu dài vì sau lưng VN có đàn anh Liên Xô lúc đó mạnh hơn nó ! Mà chỉ muốn dạy cho VN bài học mà thôi...
3/ Lúc đó tụi nó đang ủng hộ ngầm cho chính quyền Pôn- Bốt ở Campuchea , mà CSVN lúc đó đang đập Pôn- Bốt , nên tụi nó muốn đánh 2 đầu để làm suy yếu lực lượng CSVN ,để có lợi cho Pôn-Bốt ...
Đó là sự thật , nên các bạn đừng nằm mơ & "ngủ quên trong chiến thắng" nữa; để cứ tưởng là mình anh dũng,mà cứ nằm đó mà hô hào bằng cái miệng và ỷ lại ! Rồi có ngày nào đó tụi nó đập tới nơi rồi mới tá hỏa kêu trời ! Trước đây tụi nó kg đánh VN là vì sau lưng VN có đàn anh Liên Xô . Nay thì đàn anh nào đứng sau lưng VN? Nó chưa đánh tới VN là nó còn muốn thăm dò coi ý thằng Mỹ thế nào & các nước trong khu vực thế nào? Khi mà nó biết được thằng Mỹ sẽ kg chống lưng cho VN & các nước Đông Nam Á nào, thì nó sẽ đập thằng đó cho mà xem...Thức dậy đi ! Đừng nằm mơ & ngủ quên trong chiến thắng nữa...nước đến chân rồi kìa...
icemansg07_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px