[Ăn no] Cơm chiên thập cẩm chân cầu Ông Lãnh Q1 - ngon bổ rẻ
Quán nì mình ăn lâu rùi mà giờ mí review tại mấy lần trước toàn lo ăn ko lo chụp :p
Địa chỉ : 50-52 Nguyễn Thái Học Q1, kế bên Vissan, nếu đi từ Q1 thì bạn phải chạy ngược chiều 1 tí từ đường Đồng khởi, hoặc đi đường vòng dưới chân cầu Ông Lãnh, còn đi từ Q4 thì vừa xuống chân cầu là thấy.
Giá cả ko đổi hơn 1 năm nay là 15k/phần (chỉ có điều đồ ăn ít đi tí nhưng vẫn rất nhìu)
- món ngon nhất ở đây là chả cá chiên, hầu như ai cũng ăn chả cá kèm theo 1 món gì đó. Chả cá ở đây để miếng to, chiên nóng giòn cắn ngập răng rất đã. Miếng chả ngọt vị cá chứ ko phải pha bột như ngoài chợ, nóng giòn, béo béo, chấm với tương ớt, chẹp chẹp (trước đây miếng chả hình vuông, bự cỡ bàn tay mình, mà tay mình thì bự khủng khiếp, bây giờ do bão giá nên teo lại rùi)
- ngoài ra còn có lạp xưởng, chả lụa, tôm khô, trứng ốp la, đặc biệt chả lụa ở đây cũng rất ngon.
- ngoài ra còn một điểm mìh rất thích là luôn có dĩa xà lách đà lạt ăn kèm. mình ko ăn rau sống ngoài quán bao giờ, nhưng quán này mình ăn 3,3 năm rồi vẫn ko thấy bị đau bụng lần nào. cơm chiên nóng và dầu mỡ, có dĩa rau ăn kèm thấy mát hẳn.
- +1 điểm nữa là trà đá khăn giấy free
- giá 1 dĩa như trong hình là 15k, nếu ăn 1 phần đầy đủ hình như là 25k, gồm tất cả các món trên. mà 1 phần đầy đủ đồ ăn nhìu lắm, nếu đi 2 người thì kêu 1 phần đầy đủ + 2 cơm thêm là ăn no căng luôn.
- à cơm thêm 3k/dĩa
- quán lề đường nhưng sạch sẽ + cô chủ dễ thương
chả cá chiên + trứng của bạn mình
mình thì thích chả lụa hơn
cơm thêm 3k/dĩa
xà lách ăn kèm
nằm kế vissan
theo Bụng bự
(Địa điểm ăn uống)