
Vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã xảy ra được 1 tuần, nhưng chính quyền vẫn loay hoay chưa tìm ra ai chịu trách nhiệm. Những bãi trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đâu có phải chuyện mới. Dân ai cũng thấy, báo chí từng lên tiếng, thậm chí đã có văn bản cấm từ lâu. Ấy vậy mà hàng loạt bãi xe ngang nhiên tồn tại, mọc lên như nấm, thu tiền đều như vắt chanh. Còn chính quyền Hà Nội? Cứ như kẻ mù: “không nhìn thấy, không nghe thấy, không biết gì hết”.
Đến khi vụ cháy dưới chân cầu Vĩnh Tuy nổ ra, hơn 500 chiếc xe thành tro, cây cầu nghin nghìn tỷ phải chống nạng, thép cầu lòi ra, cả nước chấn động, thì mới thấy quan chức hớt hải vào cuộc điều tra. Hỏi thật, điều tra cái gì? Điều tra xem bao năm nay ai ký, ai cấp, ai bật đèn xanh cho những bãi xe trái phép này hoạt động công khai ngay giữa thủ đô hay sao?
Tất nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh không thể vô can. Không thể cứ để mấy ông quận, phường ra đứng chịu trận, còn lãnh đạo thì núp sau mấy chữ “chỉ đạo, kiểm tra, rút kinh nghiệm”.
Cái sự vờ như không thấy suốt bao năm chính là tội lớn nhất. Bởi nếu chính quyền làm đúng chức năng, giải tỏa dẹp bỏ từ trước thì làm gì có thảm họa hôm nay. Thế nên, thay vì diễn vở kịch khẩn trương xử lý, ông Trần Sỹ Thanh nên trả lời thẳng tại sao hàng loạt bãi xe trái phép tồn tại công khai mà chính quyền Hà Nội lại im lặng.
Cô Ba