
Chỉ trong ngày 7/9, liên tiếp hai công dân ở Ninh Bình và Hưng Yên đã bị công an xã mời lên đồn để “làm việc” vì dám chia sẻ những bài viết kèm nội dung “nói xấu” ngành điện.
Mạng xã hội đang nóng lên sau khi người dân nhận hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt bất thường. Chỉ trong vòng 3 ngày, đã có ít nhất 5 người bị gọi lên phường làm việc, trong đó có 3 trường hợp tố cáo công tơ điện sai số, nhân viên chốt chỉ số gian lận, hóa đơn trùng bất hợp lý. Họ bị ép gỡ bài, viết đính chính…
Vậy là thay vì điều tra xem EVN có gian lận không, công an lại đi điều tra dân. Thay vì bảo vệ người tiêu dùng, họ lại bảo vệ tập đoàn độc quyền. Người dân mất tiền oan, nhưng khi mở miệng kêu than thì bị quy thành thành phần chống phá.
Hóa ra công an giờ kiêm luôn vai trò lá chắn bảo kê cho EVN và các doanh nghiệp sân sau. Khi ngành điện vừa độc quyền, vừa được công an bảo kê, thì người dân chỉ biết ngậm ngùi móc ví ra trả tiền.
Cô Ba