Chiều tối TPHCM mưa. Dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để nơi này trở lại với đặc sản quen thuộc: ngập nước toàn diện. Đường biến thành sông, hẻm thành ao, còn xe máy thành xuồng ba lá.
Người dân đùa nhau rằng đô thị này có phong cách miền Tây sông nước. Cũng đúng thôi, vì muốn ra khỏi nhà phải lội nước tới gối, còn về nhà thì phải phơi giày, sấy tất như một điều bất di bất dịch.
Thế mà trong hoàn cảnh này,chính quyền vẫn đề xuất bỏ xe xăng, chuyển sang xe điện. Xe điện mà gặp cảnh “thủy chiến” thế này thì không chết máy cũng đoản mạch. Xe còn chưa kịp lăn bánh đã thành thiết bị điện ngâm nước.
Dân không chống xe điện. Nhưng khi hệ thống thoát nước còn chưa hoạt động đúng chức năng của nó, thì ai đảm bảo được việc đi xe điện giữa thành phố không trở thành trò mạo hiểm?
Dân Sài Gòn cũng không đòi hỏi gì cao sang. Chỉ mong có thể đi làm mà không phải mang theo dép tổ ong dự phòng, không phải khấn nguyện mỗi lần thấy mây kéo tới.
Xe điện hay không, phát triển hay không, tính sau đi. Trước hết, xin hãy giải quyết chuyện ngập nước. Vì thành phố thông minh không thể ngập nước như ao làng.
Linh