Hà Nội đang nắng như đổ lửa với nhiệt độ trên dưới 40 °C, dân không chỉ khốn khổ vì nóng mà còn vì mất điện.
Ngày 5/8, EVN Hà Nội thông báo cắt điện trên diện rộng hơn 20 phường xã với lý do quá tải. Chỉ riêng chiều 4/8, nhiều khu vực thủ đô đã mất điện 3 lần/ngày, khiến dân dở khóc dở mếu: không điều hoà, không tủ lạnh, không quạt…
Trước đó, TP.HCM cũng cùng chung số phận tăm tối khi mất điện liên tục hai ngày 30–31/7.
Điện dân đóng muộn thì bị cắt như chớp, nhưng EVN cắt điện đột ngột thì… “xin thông cảm” , vì đó là đặc quyền của độc quyền.
Cười ra nước mắt ở chỗ: Hà Nội và TP.HCM còn không đủ điện để dân bật quạt, vậy mà lãnh đạo vẫn kiên quyết bắt dân bỏ xe xăng để chuyển sang xe điện. Không hiểu thành phố sẽ lấy điện ở đâu để sạc cho hàng triệu xe máy điện, có khi hôm nào mất điện thì hôm đó sẽ trở thành ngày hội toàn dân đẩy xe.
Cô Ba