Việt Nam vừa ban hành Nghị định 218, về việc nếu không chấp hành lệnh nhập ngũ có thể bị phạt tới 75 triệu đồng. Lý do được đưa ra là: để đảm bảo quốc phòng, kỷ luật dân sự, công bằng giữa các công dân.
Vất vả nuôi con gần 20 năm trời, có cha men nào an lòng khi con mình cầm súng, mà họ không rõ là biên cương hay... hòm gỗ? Sau những vụ việc bi thảm xảy ra trong doanh trại với lý do mơ hồ “tự tử do trầm cảm”, “sơ suất khi tập luyện”, cha mẹ nào dám giao sinh mạng con mình cho một hệ thống không minh bạch?
Đi thì có thể mất mạng, ở thì mất 75 triệu. Đó là lựa chọn đầy cay đắng mà nhiều gia đình nghèo sẽ phải đối mặt.
Nhưng có bao nhiêu con ông cháu cha trốn nghĩa vụ bằng đường vòng, bằng hồ sơ sức khỏe thần kỳ,, bằng phong bì gọn nhẹ thì ai hay? Có bao nhiêu người dân thường bị buộc đi nghĩa vụ để giữ lấy cái danh bình đẳng trước pháp luật?
Xã hội muốn vững mạnh thì quốc phòng phải từ nhân dân mà ra, dựa trên niềm tin và sự tự nguyện, chứ không phải từ những chiếc roi phạt tiền dọa nạt.
Nhân dân không sợ chiến đấu và kể cả là hy sinh vì Tổ quốc. Cái mà họ sợ chính là bị đẩy vào chỗ chết một cách tức tưởi không rõ nguyên nhân.
Linh