Sáng 24/6, phiên tòa xét xử đại án tham nhũng liên quan Tập đoàn Phúc Sơn chính thức mở màn. Ngoài những con số hối lộ lên tới hàng triệu đô la, điều khiến người dân “quan tâm sâu sắc” lại là… tình trạng sức khỏe đáng thương của các bị cáo từng là quan chức đầu tỉnh.
Ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đột nhiên phải điều trị tại Khoa Đột quỵ. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người từng nhận tới 1 triệu USD và 25 tỷ đồng bỗng mắc chứng ngừng thở, kèm theo bệnh tim và đường ruột trong thời gian tạm giam. Một tổ hợp bệnh lý “hiếm gặp” mà y học hiện đại chỉ có thể tóm gọn trong một thuật ngữ quen thuộc: “ngã bệnh khi ra tòa”.
Đáng chú ý, những “bệnh lạ” này chỉ bộc phát khi các quan chức bắt đầu chuyển vai từ “đầy quyền uy” thành “bị cáo trước vành móng ngựa”. Khi còn ngồi ghế quyền lực, đi kiểm tra, phát biểu, ký quyết định… thì khỏe như vâm. Nhưng vừa bị bắt tạm giam, là lục phủ ngũ tạng rủ nhau biểu tình.
Cách đây chưa lâu, Trịnh Văn Quyết cũng “bệnh”. Trước đó là Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trần Văn Nam… Có thể nói, hệ thống quan chức Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỉ lệ mắc “bệnh chính trị có điều kiện” chỉ bùng phát khi đối diện công lý.
Với số tiền gần 50 tỷ đồng mà bà Hoàng Thị Thúy Lan đã “ăn” từ các khoản đút lót, thì chuyện bà “ngừng thở” e cũng không khiến công chúng bận tâm nữa. Người dân hiểu cả rồi đây không phải triệu chứng y khoa, mà là triệu chứng trốn tội bằng nước mắt và giấy khám bệnh.
Còn những khoản hối lộ khác trong vụ án này thì cứ nhân lên theo đô: Lê Duy Thành nhận 20 tỷ và 1,3 triệu USD, Nguyễn Văn Khước thì “chỉ” 20.000 USD và hơn 3 tỷ đồng. Nói thật, không biết phiên tòa này xét xử ai, chứ nếu có trao giải Oscar cho vai diễn ngã bệnh, thì chắc chắn thuộc về các vị “đầy tớ nhân dân”.
Văn Ba
__________________
|