NHŨNG NHIỄU TỚI CƠ SỞ CÂY GIỐNG!
Mới đây, một đoạn video phát trực tiếp ghi lại buổi kiểm tra của lực lượng công an và thanh tra Sở Nông nghiệp - Môi trường tại một cơ sở cây giống ở tỉnh Hậu Giang. Theo người quay, đoàn này làm nhiệm vụ kiểm tra chứng chỉ ghép và truy xuất nguồn gốc cây mẹ. "Họ yêu cầu các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh cây giống, và tôi đều cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, họ còn kiểm tra chứng chỉ hành nghề ghép cây và nguồn gốc cây mẹ, điều mà trước giờ tôi chưa từng nghe đến", ông V. nói.
Người dân đi xin phân bò về bón cây khéo phải xin thêm giấy truy xuất phân này là từ con bò nào. Việc to thì không dám làm, toàn sờ cái lông gà vỏ tỏi bởi bọn sâu ăn ngọn, không dám đục từ gốc. Mấy cái này cũng sách nhiễu cho được, cán bộ rảnh quá rồi hay sao? Rồi có hướng dẫn cho những người không biết không hay là cứ phạt cho người ta phá sản. Chẳng qua là giờ cán bộ đòi làm luật nhiều hơn. Trước đây các anh xơi 5 triệu/năm, giờ thời công an trị thì các anh vẽ luật có cớ xơi thêm 15-20 triệu/năm khiến làn sóng ức chế dâng cao.
Chứng chỉ ghép cây thì trước nay chẳng ai dạy, dân tự mò vì nó phụ thuộc vào độ "quen tay". Cán bộ nói mồm thì hay lắm nhưng đến lúc thực hiện thì dở vì toàn ngồi bàn giấy, đi copy luật nước ngoài, chẳng biết thực tế là gì.
HN
__________________
|