THỜI PHONG KIẾN CÓ CHÚA CHỔM, THỜI NAY CÓ QUAN CHỔM!
Không còn là hiện tượng đơn lẻ nữa, mới đây, một số người dân đã làm đơn đề nghị UBND xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An trả gần 300 triệu đồng tiền văn phòng phẩm, ăn uống. Cụ thể, ông Mai Quốc Cường đã gửi đơn kiến nghị tới UBND xã Châu Tiến về việc thanh toán tiền nợ văn phòng phẩm, photocopy tài liệu, mua sắm máy vi tính, tủ đựng tài liệu và sửa chữa máy móc phục vụ hoạt động của xã trong nhiều năm qua với số tiền là 221,2 triệu đồng. Và bà Lang Thị Tâm, chủ hộ kinh doanh Homestay Từ Tâm cũng yêu cầu giải quyết khoản nợ hơn 72,5 triệu đồng từ năm 2019 đến nay dù đã đòi nhiều lần chưa trả.
Giờ là thời điểm các chủ nhà hàng, quán ăn, các nhà cung cấp văn phòng phẩm… bung lụa đòi tiền ăn quỵt của cán bộ. Miếng ăn là miếng nhục, thế mà quan còn chén được. Đòi không trả không còn gì để nói. Nợ chây ì khắp cả nước như vậy mà lãnh đạo vẫn nhận giấy khen hàng năm của Chủ tịch tỉnh. Đấy là quan chỉ ăn nợ người dân mưu sinh thôi đấyđấy, còn ăn cướp thì có trời mới biết được!
HN
__________________
|