R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,404
Thanks: 30,810
Thanked 21,634 Times in 9,903 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 824 Post(s)
Rep Power: 86
|
LÀM G̀ CÓ BAO CÔNG MÀ VÍ MỚI TRẢ VON.
(Chuyện nghe kể lại, không khẳng định tính xác thực)
Chuyện kể rằng, ông Phan Văn Khải (Cựu thủ tướng) trong một lần trả lời câu hỏi của phóng viên như sau:
- Thưa Thủ tướng, Thủ tướng có xem phim Bao Công trên truyền h́nh không ạ, Thủ tướng có nhận xét ǵ về nhân vật Bao Công?
Ông Phan Văn Khải trả lời:
- Nhân vật Bao Công trên truyền h́nh là một h́nh tượng của điện ảnh, được hư cấu tuyệt đối hoá về một vị quan “Thanh liêm”. Quyền lực của ông ấy quá lớn “Đêm xử án âm phủ, ngày xử án dương gian”.
Một ḿnh ông ấy đại diện cho tất cả, vừa điều tra, vừa luận tội, vừa kết án. Nói như bây giờ là ông ta thâu tóm tất cả quyền lực: Tư pháp, lập pháp và hành pháp. Ông ta là kẻ lộng quyền.
Các câu chuyện về Bao Công là do lưu truyền trong dân gian “Có ít xít ra nhiều”. Về cơ bản, theo quy tắc của mọi xă hội là viển vông, không có thật.
Thực t́nh mà nói, theo tôi Bao Công chỉ là ƯỚC MƠ CỦA QUẦN CHÚNG LAO ĐỘNG, CỦA TẦNG LỚP DƯỚI TRONG XĂ HỘI, MÀ NGƯỜI TA VẼ RA ĐỂ THOẢ MĂN SỰ KHAO KHÁT CÔNG BẰNG TRONG VÔ VỌNG.
C̣n các bạn hỏi tôi có thích nhân vật Bao Công không, có học tập được ǵ từ Bao Công không? Tôi xin trả lời, là không.
V́ đó là một nhân vật có nhiều hư cấu, quyền lực vạn năng, muốn khép tội ai, tha ai là do ông ấy quyết định. Đây gọi là lộng quyền, cần kiên quyết phải lên án.
Việc xây dựng h́nh tượng Bao Công là một h́nh thức bảo vệ cho những ǵ phi pháp luật, cổ xuư cho một xă hội không có luật pháp. Tôi là một Thủ tướng, mà có quyền lực như Bao Công đất nước này thái b́nh, hay tôi sẽ là một tên độc tài- Chắc chắn là độc tài.
Làm sao tôi có thể kết án, hay tha cho bất kỳ một ai. Thủ tướng không có cái quyền đó, Thủ tướng không phải người đề ra luật lệ, không phải người phán quyết, thủ tướng chỉ thực hiện theo hiến pháp và pháp luật.
Thực ḷng mà nói, tôi cũng không thích bộ phim này.
Tôi nghĩ người Trung Quốc họ xây dựng bộ phim có dụng ư nham hiểm. Đó là, họ gieo vào đầu người Trung Quốc một ḷng tin vào một thần tượng, một vĩ nhân, đây là điều rất nguy hiểm.
Một xă hội tốt là một xă hội có pháp luật, các vị quan phải làm việc theo luật pháp, hiến pháp. Họ không phải là những ông vua với quyền sinh sát trong tay.
Họ bắt nhân dân phải tin nhà cầm quyền, hy vọng vào những cá nhân, thần tượng “thanh liêm” chỉ có trên giấy và tuyên truyền.
Cá nhân tôi, tôi không hiểu tại sao đài truyền h́nh VN lại cho chiếu bộ phim này. Đừng bắt nhân dân phải sống trong một giấc mơ, măi măi không thể thành hiện thực. Cách đúng đắn nhất là người dân chỉ có ḷng tin vào luật pháp, không phải tin vào một thần tượng nào hết.
Hiện nay có một số người hay lấy nhân vật Bao Công để ví ḿnh là thanh liêm, mỗi lời nói của họ là lời vàng ư ngọc, nói vung, nói vít chẳng cần đúng sai, chẳng cần suy xét khả năng hiện thực, nói cho sướng cái mồm - v́ họ đă thâu tóm quyền lực, khuynh đảo xă hội, ngồi xổm lên Hiến pháp và pháp luật.
__________________
|