View Single Post
Old 05-06-2025   #11
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 33,675
Thanks: 29,175
Thanked 19,572 Times in 8,955 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 795 Post(s)
Rep Power: 81
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Sau vụ "rụng trứng", đến rụng nhiều drone. Lần đầu dân thấy trong bầu trời cộng sản chủ quyền, ngoài nước mưa và c*t chim, có của rơi xuống. Lỗ to, ban tổ chức bèn thăm dò giọng "tát nước đầu đình" phiên bản mới:
"Dân nhặt thì cho đảng xin
Hay là dân để làm tin chuộc tiền?"
Đã nêu địa chỉ, chỉ vài người đến nộp.
Bắt đầu đổi sang điểm mặt theo cách Vương Đình Huệ "xưa nay nhà nước chưa doạ ai, đừng ai doạ nhà nước". Doạ rằng: hãy đem trả, tất cả drone đều có gắn định vị. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu ngầm ý kèm theo: biết chỗ rồi nhé, không tự giao nộp đến lúc bị cưỡng chế đừng trách.
Vì ghét âm ỉ đã lâu, nay dân bùng lên chỉ trích: hách dịch cửa quyền, có định vị thì tự đến thu; xuống đáy sông và ra vựa ve chai thu; rơi xuống gây thương tích có đền không, chưa bị kiện may lắm rồi; đi nộp trả có hỗ trợ tiền công và xăng xe không; đập bẹp hết làm sao định vị... Rồi lùi bước, sẽ hỗ trợ dân tiền ship đưa về nơi tiếp nhận.
Việc nhỏ thôi vẫn thói nhà nước "bố mày" xem xét giải quyết, chứng thực cấp cho; dân trình xin và bị đe. Con vua không "ra quét chùa", ngồi một chỗ bắt nộp và khỏi hạ mình như lúc còn trắng tay: cắn cỏ lạy ông dân bà dân nhặt được báo địa chỉ vào trang mạng này, con tự đến lấy. Đội ơn ông bà yêu nước mến đảng, cho con xin.
Một show diễn bể đến hai lần. Chế độ lấy dân làm gốc mà mất gốc từ dân, trịch thượng sẽ có ngày rụng rơi lả tả. Giá như, họ ngon ngọt nói câu: “Làm ơn, nếu bạn có nhặt được drone xin hãy trả lại!”, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
V.D
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04607 seconds with 9 queries