Điều gây ra lắm bực mình cho thiên hạ là khi đưa ra tin tức, người ta đều tìm cách giấu diếm thông tin, thậm chí họ chỉ nói ra chung chung như "thanh niên này, cô gái nọ" mà không kèm theo danh tính, tuổi tác, màu da, v..v.., không lẽ thiên hạ có thể tự đoán mò ra hay sao??? Chưa kể, chuyện "có đầu nhưng mất đuôi"??
Riêng thằng Tàu này, nếu đã bị bệnh tâm thần, tại sao còn cho nó lái xe, tại sao không rút bằng lái xe và xe này do ai là chủ xe, chúng ta không hề biết ra mà chỉ có ...đoán mò cho hết chuyện!! Đau thay cho tin tức của thế kỷ 21 này, kiểu như "nói để mà nói cho có chuyện để nói"!!
|