View Single Post
Old 04-27-2025   #6
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 33,154
Thanks: 29,121
Thanked 19,458 Times in 8,889 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 795 Post(s)
Rep Power: 81
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Hãy Thức Dậy Trong Tư Duy, Đừng Quên Chính Mình
Có một thực trạng âm thầm mà đau lòng trong cộng đồng người Việt tại Mỹ. Một bộ phận người Việt, sau nhiều năm sinh sống nơi đất khách, đã dần hình thành trong tâm trí mình một cảm giác kỳ lạ. Họ tự cảm nhận bản thân như thuộc về tầng lớp thượng lưu da trắng, bênh vực những chính sách cứng rắn của chính phủ đối với người da màu, người nhập cư khác.
Khi những chính sách đàn áp dân chủ, siết chặt nhập cư, hay cắt giảm an sinh xã hội được ban hành, họ không những không buồn, mà còn lấy làm hả hê. Họ đánh giá những người nghèo khổ đang cần giúp đỡ là những kẻ ăn bám nước Mỹ, đáng bị loại bỏ khỏi hệ thống hỗ trợ xã hội.
Trong những khoảnh khắc đó, họ quên mất chính hình ảnh thật của mình. Quên rằng, dù có quốc tịch Mỹ, họ vẫn là người da vàng, mắt đen, mũi tẹt trong ánh mắt của những sắc dân bản xứ khác. Quên rằng, những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ, phần lớn gia đình người Việt đã dựa vào chương trình trợ cấp xã hội, vào những đồng tiền an sinh mà nước Mỹ rộng lượng ban phát, để được có cơ hội học tập, gây dựng lại cuộc đời sau chiến tranh và lưu vong.
Họ quên rằng, những thành tựu hôm nay của họ, từ tấm bằng đại học cho đến căn nhà ấm cúng, đều ít nhiều có dấu ấn của lòng nhân ái nước Mỹ dành cho những người đi tìm tự do. Và trên hết, họ quên mất một điều căn bản, rằng người Việt tại Mỹ mãi mãi là người di dân. Dù có hòa nhập đến đâu, dù thành công đến mức nào, chúng ta vẫn là những người bước đến từ một quê hương khác, mang theo lịch sử, thân phận và ký ức không thể chối bỏ.
Hãy nhớ, tự trọng không nằm ở việc phủ nhận quá khứ, mà ở chỗ biết trân trọng hành trình mình đã đi qua. Hãy nhớ, người Việt chúng ta là di dân, là những con người từng nhờ lòng bao dung của nước Mỹ để vươn lên. Và lòng biết ơn, sự sẻ chia với những người nghèo khổ hôm nay, cũng chính là lòng biết ơn đối với những ngày tháng mà chính chúng ta từng được nước Mỹ mở rộng vòng tay che chở.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
DTB2k6 (04-28-2025), nccong (04-28-2025)
 
Page generated in 0.04270 seconds with 9 queries