Đợi măi không thấy ông Tập gọi điện, ông Trump nháy mắt trước “Tôi sẽ tử tế!”
Ngày 23/4, Tổng thống Donald Trump nói:
Tôi sẽ rất tử tế với Trung Quốc. Và nếu hai bên đạt được thỏa thuận, thuế sẽ giảm đáng kể, nhưng không về 0%
Phát ngôn này được đưa ra 2 tuần sau khi thị trường Mỹ rung lắc mạnh v́ thuế 145% lên hàng Trung Quốc áp từ ngày 2/4/2025.
→ Cổ phiếu Mỹ và trái phiếu chính phủ Mỹ đều bị bán tháo trước đó.
Trump cũng nói không định chơi cứng với Chủ tịch Tập Cận B́nh.
❌ Và sẽ không nhắc tới Covid-19 trong đàm phán – một chủ đề siêu nhạy cảm với Bắc Kinh.
Trung Quốc chưa phản hồi chính thức, nhưng mạng xă hội Weibo đă bùng nổ với hashtag “Trump rút lui”
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng nói:
- Mỹ và Trung Quốc sớm muộn cũng phải giảm căng thẳng
- Không ai muốn cắt đứt hoàn toàn thương mại
- Một thỏa thuận đầy đủ có thể mất 2–3 năm
- Nhưng cửa đàm phán đang mở dần ra
Bắc Kinh đă cử Thống đốc ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính tới Washington để dự họp IMF – World Bank
* Họ cũng vừa bổ nhiệm ông Lư Thành Cương làm thứ trưởng và trưởng đoàn đàm phán thương mại với Mỹ.
- Trump đang dịu giọng rơ ràng.
- Trung Quốc chắc sẽ phản hồi tích cực.
Tóm lại:
- Trump không muốn leo thang nữa, nhất là khi chứng khoán và trái phiếu Mỹ đều sụp.
- Tập th́ chưa vội nhấc máy, nhưng đă đưa quân sang Mỹ họp kín
- Cuộc điện thoại lịch sử... có thể đang rung nhẹ trong pḥng kín.
__________________
|