Ý ĐẢNG LÒNG DÂN?
Tập Cận Bình sang Việt Nam. Hà Nội hôm nay im ắng, người dân hầu như ko quan tâm đến sự kiện này, nhiều người còn không biết thông tin.
Chỉ có lực lượng công an là tất bật trên đường.
Họ lo thừa rồi, ai hơi đâu mà để ý đến Tập, miếng cơm manh áo đã quấn người dân vào cuộc mưu sinh. Và nhiều người cũng đã trở nên vô cảm, không còn tha thiết với vận nước, với chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải.
Còn những ai vẫn động tâm ghét Tàu, ghét Tập thì đã được “chăm sóc” kỹ lưỡng từ mấy hôm nay rồi.
Mà nói là người dân vô cảm thì cũng không đúng, bởi những khi tổng thống Mĩ sang thăm thì đông đảo người dân háo hức chờ, sôi nổi bình luận, và hàng ngàn người chào đón hai bên đường mong được nhìn thấy vị tổng thống Mĩ đó thôi?
Hai trạng thái của dân Việt đối với hai vị lãnh đạo của hai cường quốc: một là “thế lực thù địch”, và một là “bạn vàng” của đảng, hoàn toàn trái ngược với thái độ của đảng. Ý đảng bây giờ có còn là lòng dân?
Nhưng cũng có chút tia vui nhen nhóm, là từ sáng đến giờ chưa thấy phát đại bác nào, (hay là tôi không biết nhỉ? Nhưng nhà tôi chỉ cách Ba Đình chưa đến 2km, không lẽ..).
Nếu đúng thế thì ý đảng bây giờ đã gần với lòng dân?
__________________
|