View Single Post
Default Trump – từ Tổng thống đến “người bị ghét nhất nước Mỹ”?
Old 04-12-2025   #1
Cupcake01
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: May 2019
Posts: 55,461
Rep Power: 69
Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Trump – từ tổng thống đến “người bị ghét nhất nước Mỹ”?



Donald Trump, người từng bước vào Nhà Trắng với khẩu hiệu “Make America Great Again”, nay lại đang trở thành cái tên gây tranh cãi và chia rẽ nhất nước Mỹ. Càng gần đến kỳ bầu cử 2024, cái tên Trump càng xuất hiện dày đặc trên truyền thông – nhưng không chỉ là vì chính sách, mà vì cảm xúc: yêu thì cuồng, ghét thì tận cùng.

Không ai thờ ơ với Trump – hoặc yêu, hoặc ghét

Điều kỳ lạ ở Trump là ông không bao giờ khiến người khác cảm thấy bình thường. Hoặc người ta coi ông như một “người hùng chống hệ thống”, hoặc như một kẻ chuyên tạo drama, phân biệt chủng tộc, nói dối trắng trợn và chia rẽ đất nước.

Tỷ lệ yêu – ghét ông thường xuyên biến động. Nhưng đáng chú ý là có thời điểm, theo khảo sát của Pew Research và CNN:

58% người Mỹ nói rằng họ "cảm thấy xấu hổ" khi Trump đại diện cho nước Mỹ trên trường quốc tế.

Đó không chỉ là một con số – mà là một cái tát vào danh tiếng chính trị từng rực rỡ.

Ghét vì gì? Vì ông là chính ông

Không giống những chính trị gia chuyên nghiệp, Trump không “làm màu”, không che đậy sự thô lỗ. Chính điều đó tạo nên lượng fan trung thành – nhưng cũng tạo ra hàng triệu người ghét cay ghét đắng.

Ghét vì ông nói năng thiếu kiểm soát, kỳ thị phụ nữ, da màu, người nhập cư.

Ghét vì ông coi thường giới khoa học trong đại dịch COVID-19.

Ghét vì ông “không biết thua” và tìm mọi cách để đảo ngược kết quả bầu cử.

Và mới đây nhất: ghét vì ông vẫn xuất hiện, dù đang bị hàng chục cáo buộc hình sự.

Quote:
“Ông ta giống như nhân vật phản diện trong phim – cứ nghĩ đã kết thúc, nhưng lại quay lại ở phần tiếp theo.”
– Một cử tri đảng Dân chủ chia sẻ.
Người bị ghét... nhưng vẫn được yêu

Mâu thuẫn lớn nhất của nước Mỹ hiện tại là: người bị ghét nhất lại có cơ hội trở thành tổng thống lần nữa. Không phải vì ông thay đổi. Mà vì một phần nước Mỹ đang thích cái cách ông phá vỡ mọi chuẩn mực.

Quote:
“Chúng tôi không cần một nhà quý tộc. Chúng tôi cần một kẻ phá rối.”
– Một cử tri bang Texas phát biểu trên Fox News.
Và đó là điều khiến Trump trở nên nguy hiểm trong chính trị: ông không cần tất cả mọi người yêu quý mình. Ông chỉ cần đủ người ghét hệ thống cũ để bầu cho ông.

Người bị ghét nhất... là người đáng sợ nhất?

Trump không chỉ là một cá nhân – ông là biểu tượng cho sự phẫn nộ, sự phản kháng, và niềm tin rằng “nước Mỹ đã mất đi linh hồn”.

Thành công của ông, dù mang tính phản cảm hay phi truyền thống, lại đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Nước Mỹ thực sự đang cần điều gì? Một lãnh đạo hiền hòa – hay một “kẻ phá bĩnh” để giải tỏa cơn giận dữ quốc gia?

Ghét là một loại quyền lực

Trump có thể không phải là người được yêu nhất. Nhưng ông là người được nói đến nhiều nhất. Trong một nền chính trị xoay quanh sự chú ý, ghét cũng là một dạng quyền lực – quyền lực của kẻ khiến mọi đối thủ phải dè chừng, khiến cả đất nước không thể ngó lơ. Và nếu “người bị ghét nhất” có thể thắng cử – thì chính trị Mỹ thật sự đang đứng trước một ngã rẽ đáng sợ.
Cupcake01_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2025-04-12 at 09.19.12.png
Views:	0
Size:	252.3 KB
ID:	2513062  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px