Trong một đoạn video, ông Báu đã không ngừng ca ngợi sư Thích Chân Quang, đặc biệt trong bối cảnh sư Quang đang bị dư luận lên án vì tội lừa đảo liên quan đến bằng tiến sĩ giả và các khoản cúng dường.
Báu đã phát biểu: "Thầy tôi (sư Quang) như thế này, thầy Quang thế kia… Thầy tôi trong 2 năm đạt được bằng tiến sĩ xuất sắc là chuyện bình thường… thầy tôi là người có tài năng vượt qua tất cả các nghiên cứu sinh…"
Những lời ca ngợi của Báu về sư Thích Chân Quang có phần "thổi phồng", nhằm xây dựng hình ảnh của thầy mình như một người vô cùng vĩ đại và đáng kính. Tuy nhiên, đây cũng là cách Báu tạo dựng một hình ảnh không thực của thầy mình trong mắt công chúng, nhất là khi sư Quang đang đối diện với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng.
"Hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ cho biết con người anh như thế nào" thật không sai tý nào. Câu nói này khá đúng với thằng chó săn Cộng Sản Đoàn Văn Báu này. 1 thằng lưu manh Thích Chân Quang như vậy mà thằng Báu này tôn thờ thì đủ hiểu nó cũng khốn nạn ra sao.
|