Sự bất b́nh của người dân không chỉ do việc nghị định 168 mở đường cho chính quyền thẳng tay móc túi người dân một cách trắng trợn, mà c̣n do chính người dân trở thành những người "nuôi ong tay áo" đích thực khi mà chính những kẻ đang được họ trả lương lại quay ra "cắn" họ không thương tiếc.
Bởi nh́n vào thực tế, lực lượng CSGT đang ngửa tay nhận lương bằng tiền thuế nhân dân hàng tháng, cơ sở hạ tầng trên mọi con đường cũng do dân đóng phí mà ra chứ chính quyền cũng chẳng bỏ một đồng một cắc nào để giúp dân cả. Cớ sao cơ sở hạ tầng yếu kém, đường chật không đáp ứng đủ lưu lượng xe lưu thông, đèn tín hiệu chập chờn lỗi lên lỗi xuống... là do chính quyền làm việc không hiệu quả, mà lại bắt người dân phải hứng chịu những hậu quả đó bằng việc bị phạt với mức phí trên trời?
Đó chẳng phải là vừa nuôi tốn cơm lại vừa bị phản một cách trơ tráo và đầy bức xúc hay sao? Nhẽ ra cơ sở hạ tầng yếu kém, chính quyền phải chịu trách nhiệm thậm chí c̣n bị truy cứu h́nh sự và đền bù những tổn thất gây ra. Đằng này làm việc không hiệu quả, lương vẫn nhận đủ, lại đi bắt "chủ đầu tư" đóng phí phạt ngất ngưởng. Chúng tự tạo ra luật, tự phê duyệt và tự thực thi pháp luật, c̣n nhân dân chẳng được ư kiến ǵ vào việc làm của chúng cả. Thế nên tại đất nước này đang thực thi chính sách "phản chủ" là đúng, chứ đừng suốt ngày bô bô là đất nước dân chủ ǵ hết.
Linh Linh
__________________
|