Thủ đô - gương mặt của đất nước mà cái ǵ cũng xếp top. Nóng hơn Sahara, lạnh hơn Siberia, đến cả ô nhiễm cũng hơn cả Delhi!
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, sáng 4/1/2025, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới. Theo thang đo của IQAir, chỉ số AQI của Hà Nội ở mức màu tím - "mức rất không tốt cho sức khỏe”.
“Hội tim mạch quốc tế xếp ô nhiễm không khí ngang với hút thuốc lá về độ nguy hiểm. Chất lượng ô nhiễm nặng như ở Hà Nội, chỉ cần 1 buổi sáng ở ngoài đường hít thở tương đương hút 2 bao thuốc lá”, chuyên gia cảnh báo.
Cả miền Bắc mùa này đang bận rộn lật vỉa hè, đào đường lên sửa. Nhưng riêng Hà Nội là bị nặng nhất, cả thành phố như cái công trường, xe chở vật liệu xây dựng chạy ầm ầm rơi rớt hết ra đường tạo nên bụi mịn. Cứ đến tối, độ ô nhiễm càng tăng cao và bắt đầu hít thở khó khăn, vậy buổi tối trong khoảng thời gian đó tại sao độ ô nhiễm tăng cao vậy? Phải chăng đó là do nhà máy sản xuất xả thải ra môi trường vào buổi tối?
Những cái quan trọng nhất với con người là ǵ? Là sức khỏe! Môi trường, không khí, đồ ăn thức uống, những cái gần nhất với con người mà không ra ǵ th́ tiền nhiều đến mấy chất lượng cuộc sống cũng không thể tốt được! Thiết nghĩ, chính quyền Việt Nam nên tiến tới cấm thuốc lá, ngày nào người dân cũng làm 2 bao rồi c̣n hút thêm để chết à?
Hạnh Nhân
__________________
|