Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River (ở Hải Phòng) chưa có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư đã thi công nhiều hạng mục, triển khai thi công san nền và thi công phần móng một số trục đường giao thông.
Chẳng hiểu các "sếp" trên quản lý kiểu gì, một dự án nghìn tỷ các cấp từ trên xuống phải được thông qua, thế mà không phép cũng có thể làm và tồn tại được. Không bằng lính lác cán bộ cấp phường, chỉ cần dân mới gõ gõ đập đập sửa nhà vệ sinh thôi là đã mò đến hỏi đã xin cấp phép hay chưa liền. Hay các lãnh đạo bận lo cho dân cho nước quá nên mấy dự án nhỏ nhỏ nghìn tỷ này bị "lọt" mất?
Mà để lọt được nghìn tỷ, các dàn lãnh đạo cũng đớp nhẹ mấy chục tỷ ấm êm rồi chứ dễ gì. Bởi ở đâu chứ tại xứ thiên đường này, nếu thanh kiểm tra chính trực thì đụng vào đâu là ở đó có tiêu cực vì nó đã là phong trào, là bản chất ăn sâu vào máu của cả hệ thống, nếu không các đầy tớ của nhân dân sao có biệt phủ, xe sang và con cháu bay khắp trời Âu du học như thế được.
Linh Linh
__________________
|