Dáng ngồi của bà xã Tuấn Mõ gây tranh cãi
Ở đời cái hay nên học, những cái dở phải bỏ. Dân miền Nam trước 1975 đâu có cái cảnh ngồi chồm hổm như kiểu nước lụt thế này. Sau năm 1975, muốn biết đứa nào là bọn Cộng Sản Bắc Kỳ vào miền Nam để vơ vét của cải của dân miền Nam cứ nhìn vào bất cứ nhà hàng nào. Khách thì đông mà nhìn xuống đất không thấy bàn chân nào, đó là tụi khỉ Trường Sơn, nón cối Cộng Sản. Lý do là vì chúng nó sống trong rừng quen ngồi xổm quanh năm ngày tháng rồi, nên ngồi trên ghế chúng nó cũng vác cả 2 chân lên ghế. Dân chúng miền Nam sau 40 năm cũng bị ảnh hưởng cái tật xấu đó. Thật là khốn nạn cho dân chúng miền Nam, họ bắt chiếc nguyên văn những tật xấu của bọn Bắc Kỳ Cộng Sản, chẳng hạn như "mày biết tao là ai không?"
|