Ngay sau cái chết của kẻ giáo điều Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm lên cầm quyền là người nắm vị trí cao nhất trong ĐCSVN, với bản chất từ ngành công an đã ngay lập tức thực hiện việc tin gọn bộ máy, giảm biên chế và bắt đầu được hệ thống tuyên truyền của đảng “truyền tấn công” trên mọi mặt trận.
Thực ra thì việc bộ máy chính quyền phình to rất nhiều các bộ/ban/ngành cùng nhung nhúc các quan chức, cán bộ sống ký sinh vào nó đã bị người dân lên án nhiều năm nay. Thì việc tinh giảm bộ máy đáng lẽ ra phải được thực hiện từ lâu rồi chứ chẳng phải đến lúc Tô Lâm lên rồi mới hô hào, tạo dấu ấn, hay ra điều cải cách.
Việc Tô Lâm đột ngột rút dây nguồn “nồi cơm điện” nuôi sống nhiều bộ máy và quan chức cũng bắt đầu gặp lại phản ứng của những “người trong chế độ”. Đặc biệt là trên một số trang mạng xã hội, được cho là do lực lượng dư luận viên của phe quân đội quản lý, vốn đã có mâu thuẫn lợi ích với phe công an của Tô Lâm đã có một số bài viết nói bóng gió, thậm chí ngầm đe doạ.
Nếu Tô Lâm để xảy ra sai sót, với nhiều quan chức bị loại bỏ trong đợt này, có thể bất mãn và quay ra ủng hộ phe quân đội, không chừng Tô Lâm mới chính là người bị các đồng chí, đồng đảng trong chế độ “làm thịt”.
Điều này cho thấy, Tô Lâm vẫn chưa thực sự thâu tóm được quyền lực, và các phe nhóm trong nội bộ chóp bu quan chức ĐCSVN vẫn còn nhiều thế lực rằng xé, đấu đá với nhau rất quyết liệt. Lực lượng dư luận viên và Ban Tuyên giáo cũng đang bị đặt vào thế khó vì không biết phải quay sang ôm chân bên nào.
"Một mình lưỡng lự canh chầy/ Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh". Liệu Tô Lâm sẽ trở thành kẻ đi săn mồi hay sẽ trở thành kẻ bị săn đuổi?
Võ Tuấn
__________________
|