UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỉ lệ 1/500. Trong đó có một nhà hát 1.600 chỗ ngồi nằm trên hồ Đầm Trị, sát Hồ Tây. Nhà hát trên có tên gọi là Ngọc trai, chiều cao của công trình khoảng 38,5m, với mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.
Điều đáng bàn là hiện tại Hà Nội đã có hơn 20 nhà hát lớn nhỏ nằm rải rác khắp thủ đô. Một số nhà hát thường xuyên để rạp đóng cửa, bỏ hoang, nhiều sân khấu đìu hiu, vắng khách, cơ sở vật chất xuống cấp. Nhiều nhà hát phải cho thuê lại với mục đích phi nghệ thuật như: tổ chức sự kiện, tiệc cưới….
Vậy xây thêm nhà hát 10.000 tỷ đồng để làm gì? Để phục vụ dân hay chỉ béo bở cho quan tham và các nhóm lợi ích.
Lãnh đạo Hà Nội nói rằng đã lấy ý kiến của dân và nhận được sự đồng thuận cao. Nhưng trên các trang mạng xã hội, đa số người dân đều phản đối kịch liệt dự án này vì thiết kế nhà hát không phù hợp, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên ở khu vực Hồ Tây. Đây là hồ điều hòa của hà Nội, nếu lấp hồ xây nhà hát thì Hà Nội sẽ càng ngập nặng hơn. Nhiều người còn cho rằng lãnh đạo xây Nhà hát này chủ yếu làm lợi cho dự án của tập đoàn Sun Group ngay Hồ Tây.
Sau khi Tô Lâm ra thông điệp về chống lãng phí, lãnh đạo Hà Nội xung phong đi đầu trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí. Nhưng lãnh đạo Hà Nội đã duyệt ngay dự án 10.000 tỷ vô cùng lãng phí này. Lãnh đạo nói một đằng, nhưng làm một nẻo, chiến dịch “Phòng, chống lãng phí” chỉ là khẩu hiệu.
Cô Ba
__________________
|