![]() |
Cuội và bí ẩn dưới gốc đa
1 Attachment(s)
Mùa hè nóng như rang, Chị Hằng ngồi dưới gốc đa, mệt mỏi đến mức ngủ gà ngủ gật, áo xiêm thì tung tóe, dáng tựa lưng đầy... nghệ thuật. Chú Cuội đi ngang qua, mắt sáng như đèn pin, thấy một khoảng... rốn trắng ngần của Hằng thì xuýt xoa. Cuội tò mò sờ thử, thấy mịn như bông, thế là cứ xoa đi xoa lại, mắt thì đờ đẫn như bị thôi miên. Hằng giật mình tỉnh dậy, mặt lạnh như trăng rằm, nhưng Cuội vẫn trơ mắt xoa tiếp. Cuối cùng, Hằng bực quá hét lên: – Cái đó đàn ông chẳng ai xoa nhiều! Mày xoa thì có gì hay? Sao không xoa hằng gắng tay... hả khờ? VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 15:13. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.