![]() |
TRẢ THÙ ĐỜI
1 Attachment(s)
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1745661896
Mai một mình lên thành phố học đại học. Mai trắng trẻo, xinh xắn. Bố mẹ Mai thuộc dạng khá giả, chu cấp cho Mai đầy đủ, với ước mong Mai yên tâm học hành, đảm bảo một tương lai tươi sáng. Thành phố rộng lớn, hào nhoáng trong mắt Mai. Những cô, cậu sinh viên gốc thành phố thật sành điệu, bảnh bao. Từ một cô thôn nữ, Mai hòa nhập nhanh chóng với môi trường phố thị, ồn ào gấp gáp nhưng nhiều cạm bẫy hiểm nguy. Sinh viên ai cũng có bồ, cặp kè đưa đón đi ăn, đi chơi. Bồ Mai là một cậu sinh viên người thành phố, to cao và ga lăng, ăn chơi ngất trời. Những bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng, những món quà tặng đắt đỏ làm cho Mai như mê đi, bị cuốn trôi lúc nào không biết. Sau thời gian đỉnh điểm hưởng thụ là giai đoạn thoái trào. Dần dần bộ mặt thật gã bồ Mai cũng đã lộ ra. Gã nghiện ngập, là quái xế, thường tụ tập đua xe khi đêm vắng, rồi vào khách sạn em út. Tiền bạc của Mai cũng bị gã gạ gẫm, vét hết sạch. Thân thể của Mai bị gã dày vò, thõa mãn rồi phủi tay. Lúc Mai choàng tỉnh ngộ, thì cay đắng khi thấy mình đã dính bầu. Cái thai đã lớn, Mai đành phải giữ lại sinh con. Mai hận đời, căm thù đàn ông, ghét bỏ bản thân mình. Mai thề sẽ trả thù đời. Bố mẹ Mai rất sốc và đau khổ khi biết chuyện của Mai. Ông bà khuyên Mai về quê để sinh nở, nhưng Mai nhất quyết từ chối, vì sợ bố mẹ xấu hổ với làng xóm họ hàng. Chẳng đặng đừng, mẹ Mai đành khăn gói lên thành phố ở cùng Mai, chờ tới ngày sinh. Thỉnh thoảng có thầy Tuấn, là giảng viên đại học, tới thăm Mai. Mai rất ghét thầy Tuấn, người vừa lùn tịt, da đen, lại còn cục mịch xấu xí, nhìn không trí thức chút nào. Đã thế, thầy Tuấn còn bị vợ ly dị, một mình nuôi con gái, đi cái xe máy cũ mèm. Mai biết thừa là thầy Tuấn để ý mình, nhưng Mai bơ đi, vì Mai trẻ, đẹp mà. Thầy Tuấn không xứng với Mai chút nào. Mai hạ sinh một bé trai rất kháu khỉnh, trong Mai trào dâng cả niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Mai sinh con, nhưng không như thường lệ, thường có một người đàn ông, mà chỉ có mẹ Mai kề cận, chăm sóc. Thầy Tuấn vẫn thỉnh thoảng đến thăm Mai. Hay là... Trong Mai lóe lên ý nghĩ. Mai tấn công thầy Tuấn dồn dập, bật đèn xanh cho thầy biết ý định của mình. Thật tội nghiệp, thầy Tuấn ngỡ ngàng tới mức bối rối, vì Mai thay đổi nhanh quá, người mà thầy thầm yêu mến bấy lâu nay. Bố mẹ Mai cực lực phản đối, bạn bè Mai không ai hiểu nổi, nhưng ý Mai đã quyết, nên đám cưới với Tuấn vẫn diễn ra. Tuấn đang ở với mẹ và con gái trong một căn nhà không to lắm. Ý định của Mai khi lấy Tuấn là để trả thù đời, trả thù chính mình. Nhưng Mai thất vọng, vì mình đã nhầm. Mẹ Tuấn rất tốt với Mai, thương Mai hết mực, vì bị người đời lừa gạt, cảm ơn Mai vì đã chịu lấy con trai bà, người vừa xấu xí lại không khéo mồm khéo miệng. Tuấn tâm lý lắm, thương yêu mẹ con Mai chân thành. Ban đầu Mai bướng bỉnh cưỡng lại, nhưng rồi dần dần, thay vì hận thù, Mai yêu quý gia đình mình từ lúc nào không hay. Mai sinh thêm cho Tuấn một cô công chúa nữa. Bố mẹ Mai hay thu xếp để lên chơi với cháu ngoại, nụ cười ông bà tươi rạng rỡ. Nhìn Tuấn bế con gái cưng nựng trên tay, Mai hạnh phúc thú nhận "Anh có biết em lấy anh chỉ để trả thù đời không?". Tuấn vẫn hồn nhiên ngắm con "Anh biết chứ, nhưng anh tin với chân tình của mẹ con anh, em sẽ thay đổi. Và giờ em thấy đấy, em mới sinh cho anh một thiên thần tuyệt vời". " Giờ chúng ta mới thực sự là một gia đình, anh nhỉ. Anh cho em bế con với nào"... VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 10:01. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.